Real Madrid sau trận thua Atletico Madrid 0-1: Kết thúc cuộc đua, bắt đầu cuộc tranh cãi

Thứ hai, 29/02/2016 08:19

(Cadn.com.vn) - Real Madrid thua Atletico Madrid 0-1. Đây là lần thứ 3 liên tiếp ở La Liga, Real Madrid không thể thắng đội bóng cùng thủ đô ngay tại sân nhà Bernabeu, trong đó có tới 2 lần thua. Riêng tiền đạo Cristiano Ronaldo thêm một lần có cơ hội chứng minh anh chỉ là "tiền đạo lớn trước những đội bóng nhỏ". Đối diện với những đội mạnh như Atletico Madrid, Ronaldo đành chấp nhận im hơi lặng tiếng. Ronaldo chỉ mới có 2 bàn sau 10 trận derby thành Madrid. Riêng 5 trận derby gần nhất gặp đội bóng của HLV Diego Simeone thì Ronaldo tịt ngòi cả 5. Ở trận thua vừa qua, tiền đạo Bồ Đào Nha bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất.

HLV Zinedine Zidane lần đầu nếm trải thất bại cùng Real Madrid kể từ khi tiếp quản chiếc ghế của cựu HLV Rafael Benitez. Nhà cầm quân người Pháp đón nhận thất bại một cách... nhẹ nhàng. "Vậy là cuộc đua vô địch coi như đã hết. Chúng tôi thua đội đầu bảng tới 9 điểm. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu cho những trận sắp tới nhưng chức vô địch phải chờ tới mùa giải tiếp theo", Zidane nói.

Ronaldo thất vọng trước niềm vui chiến thắng của Atletico Madrid. 

Zinedine Zidane khẳng định các cầu thủ thi đấu nhưng ông là người chịu trách nhiệm cho thất bại, bởi những giải pháp của ông không đạt kết quả. Tuy nhiên, trận thua này không phải là vấn đề thể lực mà là tinh thần. Các cầu thủ Atletico Madrid vừa đá cách đây 2 ngày trận Champions League với PSV mà họ chẳng mệt mỏi chút nào. Zinedine Zidane hy vọng ông và các học trò cùng đoàn kết, ủng hộ nhau tiếp tục chiến đấu. Điều quan trọng là các cầu thủ phải tích cực suy nghĩ về trận đấu tiếp theo.

Zidane nhẹ nhàng nhận trách nhiệm về mình. Tiền đạo Ronaldo lại không nói về hai lần sút tệ của mình mà bắt đầu cuộc phỏng vấn nhanh bằng những lời lẽ chỉ trích đồng đội: "Nếu như các đồng đội của anh chơi cùng đẳng cấp với anh thì Real Madrid đã đứng đầu bảng". Ngay sau đó, Ronaldo nhận ra mình quá kiêu ngạo nên đã tìm cách bào chữa với tờ báo thân ruột Marca. Ronaldo "nói lại cho rõ" rằng: "Tôi không chê đồng đội về mặt đẳng cấp mà về thể lực, bởi nhiều cầu thủ thi đấu chưa hoàn toàn bình phục chấn thương như chính tôi đã gặp phải ở mùa giải này. Tôi muốn được chơi bên cạnh Benzema, Bale nhưng họ không có thể lực tốt nhất". Rõ ràng, cách bào chữa của Ronaldo quá vênh với nhận định trước đó của HLV Zidane là Real Madrid thua về mặt tinh thần chứ không phải thể lực.

Trận thua trước Atletico đã xem như kết thúc cuộc đua vô địch La Liga của Real Madrid, nhưng bắt đầu những tranh cãi ở Bernabeu vì Ronaldo cao ngạo.

Hạnh Thuần